Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Tặng em - thơ Bùi Việt Phong

Thôi ồn ào mà làm chi
Khi tất cả đang ồn ào như chợ vỡ
Ồn ào những cuộc họp cơ quan về chuyện tăng lương, đề bạt
Ồn ào đường phố
Ồn ào rạp hát
Ồn ào những chuyện mánh mung.

Trong cuộc đời anh đã thua thiệt nhiều điều
Chỉ còn đôi tay chưa dính bẩn
Nhưng anh không hề nhịn nhục
Và cũng không bao giờ là kẻ quá khích
Mở to mắt ra anh nhìn bình thản cuộc đời này
Anh tự biết anh chẳng còn chỗ nào để mà nói thật
Trừ ở chỗ này đây
Với bạn, với bè trong quán rượu mùa thu trong suốt
Cứ lặng im mà tỉnh, lặng im say.

1 nhận xét:

  1. Tặng "Em" nhân cách - lương tâm trong sạch là trân trọng lắm. Vậy "Em" không chỉ đơn thuần là bạn đời mà còn là tri kỷ.
    "Lặng im tỉnh, lặng im say" nhưng hồn có lặng đâu?

    Trả lờiXóa