Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Màu thu năm ngoái - thơ Hồ Dzếnh


Màu thu năm ngoái 

Trời không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
Chiều buồn như mối sầu chung
Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa
Đâu hình tàu chậm quên ga
Bâng khuâng gió nhớ về qua lá đầy

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Ta đã thấy, đã nghe và đã nói


Ta đã thấy, không giả mù được nữa!
Máu cha ông chảy suốt bốn nghìn năm
Màu đỏ ấy ướt nhoè từng trang sử
Đỏ núi Chi Lăng, đỏ sóng Bạch Đằng

Ta đã nghe, vì làm sao giả điếc!

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Cõi miền gió hú - thơ Phạm Nhuận


Nước chảy mòn đê, rượu mòn môi
Rượu cuốn trôi đi hết những ngày
Những ngày ta sống mông lung quá
Đổ hết đời như những vỏ chai

Những vỏ chai xếp hình ngang dọc

Nhắn Về Thiên Cổ


Vũ Hoàng Chương

Nậm sứ be sành cũng đến say
Lưng ong nào chả khít vòng tay
Tuềnh toang son phấn bừa chai cốc
Ai hẹn mà quen với Ðổi Thay
Vạn thuở tiền nhân lòng vốn khép
Hoa đừng rụng nữa, bướm đừng bay
Hát ngao nhắn vọng về thiên cổ
Tình vẫn nguyên hương, rượu vẫn đầy.

Những câu thơ trong trí nhớ - Chén tình


(Khuyết danh) 

Cớ sao mình lại trao tôi
Ly đầy rượu mạnh cháy môi, hỡi mình?
Chén nghiêng sóng sánh mắt tình
Say đi... để thấy bóng hình đong đưa
Vẫn nguyên nét mộng ngày xưa
Vẫn chao cái sóng vào thơ nổi chìm