Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Những câu thơ trong trí nhớ - Chén tình


(Khuyết danh) 

Cớ sao mình lại trao tôi
Ly đầy rượu mạnh cháy môi, hỡi mình?
Chén nghiêng sóng sánh mắt tình
Say đi... để thấy bóng hình đong đưa
Vẫn nguyên nét mộng ngày xưa
Vẫn chao cái sóng vào thơ nổi chìm
Ơ kìa, đuôi mắt chân chim
Trời ơi, tuổi tác đã tìm đến ta!
Thì xin ly nữa, san ra...
Cùng nhau nghiêng chén quan hà say sưa
Cho cam một kiếp nắng mưa
Yêu chưa đã...
                        cái già nua
                                           đến rồi !
Say đi cho héo nụ cười,
Để nhân gian sót một người, với ta...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét