Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Bảy chữ - Nguyễn Bính

Mây trắng đang xây mộng viễn hành,
Chiều nay tôi lại ngắm trời xanh,
Trời xanh là một tờ thư rộng,
Tôi thảo lên trời mấy nét nhanh.

Viết trọn nằm dài trên vách đá,
Bốn bề lá đổ ngợp hơi thu,
Vừa may cánh nhạn về phương ấy,
Tôi gửi cho nàng bức ngọc thư.

Xe ngựa chiều nay ngập thị thành,
Chiều nay nàng bắt được trời xanh,
Đọc xong bảy chữ thì thương lắm,
“Vạn lý tương tư, vũ trụ tình”.

Bắc Giang - 1940

2 nhận xét:

  1. "Trời xanh là một tờ thư rộng / Tôi thảo lên trời mấy nét nhanh". Những câu thơ hay quá. Khiến bài thơ "vạn lý tương tư" mà chẳng ủy mị chút nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Bính được/bị nhiều người (cả Hoài Thanh) đánh giá là thi sỹ của đồng quê. Vì ông rất giỏi vận dụng ca dao vào thơ. Nhưng thơ ông không hiếm những câu tài hoa mà bác học như hai câu trên.

      Xóa