Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Quên mất đầu đề (!) - Karen


Karen (Bỉ)

Nếu tớ là con trai
Cô bé có lần đã nói
Ngày mai tớ sẽ bỏ đi
Sang châu Phi cho khoái

Còn như tớ là con gái
Cậu bé liền trả lời ngay
Thay cho chỉ màu, tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai

Rồi hai người dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng
Với nhau sáng, trưa, chiều, tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong
----------------------------------
Chỉ với vài câu thật cô đọng, súc tích, t/giả nêu bật sự tương phản dữ dội giữa những ước mơ lãng mạn bay bổng của tuổi ấu thơ với sự thật trần trụi của cuộc sống khắc nghiệt đời thường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét