Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Những câu thơ trong trí nhớ - Mẹ ơi - Huy Cận


Mẹ Ơi, Đời Mẹ 

Mẹ ơi! Đời mẹ khổ nhiều
Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng
Mà lòng yêu sống lạ lùng
Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con.
“Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Ngậm lâu hoá ngọt!” Mẹ còn đùa vui!
Sinh con mẹ đã sinh đời
Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
Quanh năm có nghỉ ngày nào!
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
Rét đông đi cấy đi cày
Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài
Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
Cắn răng bỏ quá trăm điều
Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.
                                (Huy Cận)
 -----------------------

Một đời lăn lộn đã nhiều, sinh viên, quân đội, tù tội… đủ cả. Tôi chứng kiến nhiều “hảo hán”, những tay khi hứng lên thì trời chỉ bằng quả táo. Ấy vậy mà khi lĩnh đòn thù gục xuống thì câu đầu tiên (nhiều khi là cuối cùng) thốt lên là : “Mẹ ơi”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét