(Di chuyển đến ...)
Trang chủ
▼
Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Nguyễn Duy
Bần thần hương huệ thơm đêm
Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
Mẹ ta không có yếm đào
Nón mê thay nón quai thao đội đầu
Rối ren tay bí tay bầu
Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015
Biển trong ta - thơ Đoàn Thị Lam Luyến
Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào…
Trong ta bờ bến thế nào
‹
›
Trang chủ
Xem phiên bản web