Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Say - thơ Lưu Trọng Lư

Ước gì ta có ngựa say
Con sông bên ấy bên này của ta
Ta say ngựa cũng là đà
Trời cao xuống thấp, núi xa lại gần
Ta say ngựa cũng tần ngần
Bầu không, lưng quảy một vừng giai nhân.

Lang thang chim nội mây ngàn
Hình chao, bóng lộn, mây vần, gió xoay
Đêm say đèn tắt vẫn ngày
Ngày say cúi mặt, nghiêng mày là đêm
Đời đau rạch mộng tìm em
Dù cho toạc áo, rách xiêm cũng tìm
* * *

Thơ Sầu Rụng

Vừng trăng từ độ lên ngôi .
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ.
Để tóc vướng vần thơ sầu rụng,
Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo.

Năm năm tiếng luạ xe đều...
Những ngày lạnh rớt, gió vèo trong cây.

Nhẹ bàn tay, nhẹ bàn tay,
mùi hương hàng xóm bay đầy mái đông.
Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng,
thời gian lặng rót một dòng buồn tênh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét