Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Ly rượu mắt mình - thơ Hà Đức Toàn

Bỗng đâu mình lại trao tôi
Ly đầy rượu mạnh cháy môi hỡi mình
Phút say sóng sánh mắt tình
Chao nghiêng vẫn thấy bóng hình  đung đưa
Vẫn nguyên nét mộng ngày xưa
Vẫn chao cái sóng vào thơ nổi chìm…

Nhưng kìa đôi mắt chân chim
Trời ơi tuổi tác đã tìm đến ta
Thì thêm ly nữa - san ra
Chia nhau một chén quan hà say sưa
Cho cam một kiếp nắng mưa
Yêu chưa đã, cái già nua đến rồi
Say đi cho méo nụ cười
Ước chi ta lại làm người kiếp sau.
------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét